Đinh Lê Phương Thảo
Câu chuyện chia sẻ
Trong cuộc thi vẽ tranh “Tương lai xanh”, em đã chọn vẽ bức tranh “Cô gái ôm Trái Đất màu xanh”. Ý tưởng của em xuất phát từ mong muốn được thể hiện tình yêu và trách nhiệm của mỗi người đối với môi trường sống. Hình ảnh cô gái trong tranh là biểu tượng cho con người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Đôi tay cô ấy đang ôm chặt lấy Trái Đất như đang bảo vệ một báu vật vô cùng quan trọng. Điều đó khiến em nghĩ rằng, bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ của riêng ai mà của tất cả chúng ta. Màu xanh trong bức tranh là màu của sự sống, của thiên nhiên rộng lớn và tươi đẹp. Em muốn gửi gắm hi vọng rằng Trái Đất sẽ mãi giữ được màu xanh ấy, không bị bao phủ bởi rác thải hay khói bụi, thiên tai hay hạn hán. Trên gương mặt cô gái, em vẽ biểu cảm nhắm mắt cảm nhận thiên nhiên, nhẹ nhàng để thể hiện rằng khi Trái Đất được bảo vệ, con người cũng sẽ được sống trong niềm hạnh phúc và bình yên. Bức tranh còn nhắc nhở em rằng mỗi hành động nhỏ đều có ý nghĩa: trồng cây, tái chế rác, tiết kiệm nước,… Nếu ai cũng biết yêu quý thiên nhiên như cô gái trong tranh, Trái Đất sẽ khỏe mạnh và tương lai của chúng ta sẽ trở nên tươi sáng hơn. Em vẽ bức tranh này vì em muốn nói rằng: Trái Đất chính là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, hãy yêu thương và bảo vệ nó bằng cả trái tim. Em hi vọng tác phẩm của mình sẽ giúp mọi người thêm ý thức và cùng chung tay xây dựng một “tương lai xanh” cho thế hệ hôm nay và mai sau. Do những năm gần đây thiên tai hạn hán rất nhiều, nhất là năm 2025. Tính đến thời điểm tháng 10/2025 thì miền Bắc, miền Trung nước ta đã gánh chịu nhiều cơn bão, lũ lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Người dân rôi vào cảnh cơ cực lầm than, đây cũng là lý do em muốn chọn đề tài cho bức tranh.