Đinh Ngọc Diệp
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào, tớ là Đinh Ngọc Diệp. Tớ đến với cuộc thi này trước hết vì niềm yêu thích đặc biệt dành cho môn Ngữ văn – một môn học không chỉ rèn luyện khả năng cảm thụ cái đẹp của ngôn từ, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và mở rộng cách nhìn về cuộc sống. Thông qua từng trang viết, tớ tìm thấy niềm vui, sự sẻ chia và cả những bài học ý nghĩa.
Bên cạnh đó, tớ còn mong muốn gửi gắm một thông điệp sâu sắc về bảo vệ môi trường. Trong thời đại hôm nay, môi trường sống của chúng ta đang chịu nhiều tác động tiêu cực: rác thải, ô nhiễm, biến đổi khí hậu… Những vấn đề ấy không còn là câu chuyện xa vời, mà đang trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của mỗi người. Vì thế, qua những lá thư trong bài dự thi, tớ muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi gợi ý thức chung tay bảo vệ Trái Đất – ngôi nhà chung của nhân loại.
Đến với cuộc thi, tớ hy vọng không chỉ được trải nghiệm, rèn luyện khả năng viết lách, thêm kinh nghiệm viết văn,mà còn có cơ hội chia sẻ và đồng hành cùng mọi người trên hành trình gieo những hạt mầm xanh cho một tương lai bền vững, hòa bình và tốt đẹp hơn.