Đinh Thị Anh Thư
Câu chuyện chia sẻ
Cháu xin được gửi lời chào tới các cô chú, anh chị và các bạn! Cháu tên là Đinh Thị Anh Thư. Bức tranh của cháu mang tên \"Hai Thế Giới\".
Các cô chú có thấy không, bức tranh của cháu được chia làm hai nửa rõ rệt.
Nửa bên trái, màu tối và buồn bã: Đó là hình ảnh về Trái Đất của chúng ta nếu chúng ta không thay đổi. Những đám khói đen từ nhà máy che khuất bầu trời, cây cối bị chặt phá trơ trụi, và ánh nắng mặt trời cũng trở nên yếu ớt. Cháu đã vẽ phần này bằng màu xám và đen, màu của sự ô nhiễm và mất mát. Khi nhìn vào, cháu thấy hơi sợ. Cháu không muốn đến năm 2050, chúng ta phải sống trong một thế giới như vậy, nơi không khí thì bẩn và tiếng chim hót chỉ còn trong sách.
Nửa bên phải, rực rỡ và hy vọng: Đây chính là \"Tương Lai Xanh 2050\" mà cháu và tất cả mọi người cùng mơ ước. Ở đó, bầu trời xanh trong vắt, những đám mây trắng bồng bềnh, và cây xanh bao phủ khắp nơi. Cháu đã vẽ những ngôi nhà có mái nhà trồng cây, những chiếc xe không còn nhả khói, và mọi người đang tận hưởng không khí trong lành.
Câu chuyện của cháu rất đơn giản: Bức tranh này là một lời nhắc nhở. Hiện tại, chúng ta đang đứng ở giữa, có thể đi về phía nào cũng được. Cháu tin rằng, chỉ cần mỗi người chúng ta làm một hành động nhỏ bé: tắt điện khi ra khỏi phòng, không vứt rác bừa bãi, trồng thêm một cái cây... thì chúng ta sẽ cùng nhau đẩy lùi \"Thế Giới Buồn Bã\" và tiến nhanh hơn đến \"Tương Lai Xanh\" rực rỡ.
Cháu tin rằng, bằng cách cùng nhau hành động ngay từ hôm nay, khi cháu 40 tuổi vào năm 2050, cháu sẽ được sống trong nửa bức tranh tươi sáng đó. Đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà thế hệ chúng ta dành tặng cho chính mình và cho Trái Đất.
Cháu xin cảm ơn!