Đinh Thị Diệu Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh “Tương lai xanh 2050” vẽ một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Những tòa nhà phủ đầy cây cho thấy thành phố vừa hiện đại vừa trong lành. Năng lượng sạch hiện lên qua cánh quạt gió, tấm pin mặt trời và trạm sạc ô tô điện, chứng tỏ con người không còn dùng nhiều nhiên liệu hóa thạch. Con tàu chở cây xanh gợi hình ảnh mang sự sống và hy vọng đi khắp nơi. Nổi bật là cô học sinh cầm quyển sách hồng – biểu tượng cho giáo dục xanh, thế hệ trẻ biết học hỏi và bảo vệ môi trường. Bức tranh nhắn nhủ: Tương lai xanh bắt đầu từ năng lượng sạch, lối sống xanh và giáo dục hôm nay.