Đỗ Bảo Lan
Câu chuyện chia sẻ
Thân gửi một tương lai xanh 2050! Tự dưng hôm nay tôi tự hỏi bản thân : \'\'Tương lai xanh 2050 trông sẽ như thế nào nhỉ?\'\' Bởi vậy nên tôi đã phải bật dậy thật nhanh để viết lá thư gửi đến tương lai xanh 2050. Năm nay là 2025 vậy là còn 25 năm nữa là đến 2050 rồi, các bạn thử nghĩ xem thời gian trôi nhanh lắm cho nên đừng để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Thay vào đó ta nhìn nhận vào những thứ xung quanh ta đang dần dần trở nên héo mòn. Chính bởi những hành động nhỏ nhưng tích tụ theo từng ngày và ngày càng trở nên lớn dần. Cho nên ta thấy những con sông trở nên đen ngòm; bốc mùi, thực vật thì héo mòn; không còn thấy những bông hoa đang thi nhau khoe sắc mà lại là khoác lên mình lớp áo màu nâu dẫn đến biến đổi khí hậu. Bởi vậy hôm nay em viết lá thư này để gửi đến tương lai 2050 sẽ được mọi người hưởng ứng và đề cao tinh thần không xả rác bừa bãi, giữ gìn môi trường chung, không còn thấy những khu rừng bị chặt phá để lấy đất trồng trọt, vận dụng năng lượng mặt trời; gió,... Em hy vọng mọi người sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân để một tương lai xanh-sạch sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Em hy vọng những điều này sẽ trở thành hiện thực. Bởi vậy chúng ta chỉ còn 25 năm nữa nhưng em tin rằng chỉ cần chúng ta xây dựng lối sống lành mạnh, chung tay bảo vệ môi trường từ bây giờ thì tương lai 2050 sẽ không còn là mơ ước xa vời.
Người viết
Lan
Đỗ Bảo Lan