Đỗ Gia Linh
Câu chuyện chia sẻ
Gửi tương lai 2050,
Chào các cư dân Trái Đất, chúng tớ là những người nơi ngoài kia vũ trụ nhưng luôn muốn góp phần làm “xanh” hơn nơi thiên hà chúng ta. Chúng tớ thấy Trái Đất đang dần trở nên đầy sức sống, xanh hơn và bầu không khí dường như cũng trong hơn thì phải! Chắc hẳn, ở nơi ấy, hàng ngàn những con robot đã được sáng chế ra nhằm giữ môi trường tươi xanh rồi nhỉ? Bên này vũ trụ, bọn tớ không giỏi như các cậu nên ở đây, bọn tớ phải đi nhặt rác hàng ngày luôn đấy! Mệt nhưng giúp hành tinh chúng tớ mà, chúng tớ vẫn thấy rất vui! Thiên hà chúng ta, mỗi hành tinh, mỗi vũ trụ đều xanh-sạch-đẹp, thì chắc hẳn, nơi đâu cũng đều là những điểm đến lý tưởng. Chúng tớ ngưỡng mộ Trái Đất lắm, các cậu không chỉ giỏi mà còn có ý thức bảo vệ môi trường. Thật tốt biết bao! Các cậu nhớ nhé, hãy luôn giữ gìn môi trường như vậy, đừng như hành tinh chúng tớ, giờ chẳng có sinh vật nào ghé thăm cả. Bọn tớ đang cố gắng thay đổi từng ngày để giống như bọn cậu đây, cùng cố gắng nhé! Thôi, tớ tạm biệt các cậu, tớ đi dọn dẹp hành tinh tớ tiếp đây. Các cậu hãy nhớ nhé, dù ở bất kì nơi đâu, bất kì thành phố, đất nước, quốc gia hay hành tinh, vũ trụ nào, đều phải cố gắng giữ cảnh quan thật xanh - sạch - đẹp nhé! Có như vậy, môi trường mới thêm xanh, mẹ thiên nhiên mới vui vẻ và sức khoẻ chúng ta mới thay đổi tốt hơn được! Tớ đi đây! Tạm biệt!