Đỗ Hồng Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Trái đất trong bức tranh đang bị sốt cao, gương mặt đỏ bừng vì những vết thương do con người gây ra. Khói bụi từ nhà máy, nước thải từ ống cống, rừng bị chặt phá, rác thải ngập tràn… tất cả đang khiến hành tinh xanh dần kiệt sức. Nếu Trái đất bệnh nặng, thì chính con người cũng không thể sống khỏe mạnh.
Nhưng bức tranh cũng mang một lời nhắc nhở đầy hy vọng: chúng ta vẫn còn kịp thời hành động. Hãy bảo vệ rừng, vì rừng chính là “lá phổi xanh” giúp lọc khí độc, giữ nước và nuôi dưỡng muôn loài. Hãy tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm nước và năng lượng. Và hơn hết, hãy cùng nhau lan tỏa lối sống xanh để trả lại cho Trái đất bầu không khí trong lành, dòng sông xanh mát và những cánh rừng bạt ngàn.
Năm 2050, một tương lai bền vững sẽ trở thành hiện thực nếu mỗi người trong chúng ta bắt đầu từ những việc nhỏ nhất hôm nay: trồng thêm một cái cây, tắt một bóng đèn khi không dùng, hay phân loại rác đúng cách. Chỉ khi chung tay, con người mới có thể biến câu khẩu hiệu trong bức tranh thành hiện thực:
“Hãy hành động vì môi trường – hành động hôm nay để có ngày mai xanh.”