Đỗ Huỳnh Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
Kính gửi Ban tổ chức cuộc thi \"Gửi Tương Lai Xanh 2050\",
Em tên là Đỗ Huỳnh Gia Hân, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Trần Nhân Tôn, Phường Vườn Lài. Em rất vui khi được tham gia cuộc thi \"Gửi Tương Lai Xanh 2050\" mùa 2.
Bức tranh này là \"Ước mơ của em về một cuộc sống xanh trên trái đất vào năm 2050\". Trong tưởng tượng của em, năm 2050 là một thế giới vừa rất hiện đại, vừa ngập tràn màu xanh. Ở tương lai đó, công nghệ tiên tiến sẽ là người bạn tốt nhất giúp con người bảo vệ môi trường và thực hiện phát triển bền vững.
Em vẽ những chiếc \"Flying Cars\" (ô tô bay) vì em mong rằng chúng sẽ không dùng xăng dầu gây ô nhiễm, mà sử dụng hoàn toàn bằng \"năng lượng xanh\" như điện sạch hoặc năng lượng mặt trời. Nhờ vậy, bầu trời sẽ luôn trong lành, không còn khói bụi và các thành phố cũng sẽ có nhiều không gian hơn cho cây xanh, giống như cái cây em vẽ.
Các bạn \"Robots\" mà em vẽ đang ở dưới nước là để dọn dẹp rác thải nhựa, làm sạch đại dương, trả lại ngôi nhà an toàn cho các sinh vật biển. Đây chính là \"lối sống xanh\" mà công nghệ mang lại, giúp con người sửa chữa những sai lầm đã làm hại thiên nhiên.
Đặc biệt, \"AI 5.0\", ChatGPT và Gemini sẽ là những thầy cô giáo thông thái, mang đến \"giáo dục xanh\" cho tất cả học sinh chúng em. AI sẽ dạy chúng em cách yêu thiên nhiên, cách tái chế thông minh và sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm nhất. Các thiết bị \"Technology\" tiên tiến sẽ giúp chúng ta quản lý mọi thứ hiệu quả để không lãng phí.
Em tin rằng vào năm 2050, công nghệ và thiên nhiên sẽ hòa hợp. Con người, giống như em đang ôm bạn rùa, sẽ biết trân trọng và phát triển bền vững cùng Trái Đất. Đó là \"Tương Lai Xanh\" mà em hằng mơ ước.