Đỗ Lê Bảo Trang
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em mang tên “Gửi Tương Lai Xanh 2050 – Go Green, Your Way”. Khi vẽ bức tranh này, em nghĩ đến Trái Đất của chúng ta trong tương lai. Nếu con người không biết giữ gìn, môi trường sẽ bị bao phủ bởi rác thải, không khí trở nên ngột ngạt và mọi người phải sống trong lo lắng. Em đã vẽ hình ảnh một bạn nhỏ đeo khẩu trang, đứng trên Trái Đất và kiên nhẫn nhặt từng mảnh rác. Dù chỉ là hành động nhỏ bé, nhưng nó thể hiện trách nhiệm và tình yêu dành cho môi trường.
Trong bức tranh, những đám mây trắng và mặt trời vàng rực rỡ tượng trưng cho niềm tin rằng tương lai sẽ tươi sáng nếu chúng ta cùng nhau bảo vệ hành tinh này. Chiếc giỏ tre bạn nhỏ mang theo gợi nhắc mỗi người hãy tập thói quen sử dụng đồ dùng thân thiện với môi trường, thay thế cho túi nylon và chai nhựa khó phân hủy. Các chi tiết rác thải trên mặt đất cũng là lời nhắc nhở rằng: mỗi ngày, chúng ta đều có thể bắt đầu từ việc nhỏ như bỏ rác đúng nơi, phân loại rác, trồng thêm cây xanh hay tiết kiệm điện, nước.
Thông điệp em muốn gửi gắm là: “Go Green, Your Way” – ai cũng có thể chọn một cách riêng để sống xanh, miễn là chúng ta cùng chung mục tiêu giữ Trái Đất luôn xanh sạch. Tương lai năm 2050 sẽ ra sao phụ thuộc vào hành động của chúng ta hôm nay. Em tin rằng, nếu mỗi người góp một phần nhỏ bé, Trái Đất của mai sau sẽ thật trong lành, tràn đầy sức sống và là mái nhà bình yên cho tất cả chúng ta.