Đỗ Mai Hoàng
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh em vẽ về một thế giới đầy mơ mộng và tràn ngập niềm vui. Cám bạn học sinh đang nằm giữa một vũ trụ 2050 rực rỡ, xung quanh là những vì sao, mặt trăng và dải ngân hà lấp lánh. Bức tranh không chỉ là một cảnh vật, mà còn là một không gian đầy ắp những câu chuyện và ước mơ. Ở trung tâm bức tranh hai bạn học sinh với nụ cười rạng rỡ đang cùng nhau khám phá và sáng tạo, đó tượng trưng cho tinh thần hợp tác, của tình bạn và sự sẻ chia trong hành trình học tập. Điều đặc biệt là bên dưới, thế giới của các bạn nhỏ khác hiện lên vô cùng sôi động. Những bạn nhỏ đang đọc sách, đang cùng nhau tạo nên một thế giới diệu kỳ. Một bạn cầm cọ vẽ, dường như đang tô điểm thêm cho thế giới của mình. Sự đan xen giữa sách vở và sự sáng tạo cho thấy giáo dục và nghệ thuật luôn song hành, làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn. Những sắc màu tươi sáng trong tranh như một lời khẳng định về một tương lai đầy hy vọng. Thế giới tương lai 2050 trong mắt các bạn học sinh không phải là một nơi xa xôi, mà là một không gian tràn ngập năng lượng tích cực, nơi mà học tập không còn là gánh nặng, mà là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị.