Đỗ Mai Phương Uyên
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh thể hiện một thế giới đầy màu sắc, nơi con người và động vật sống hòa hợp, thân thiện. Có thể thấy, các bạn nhỏ đang vui chơi cùng các loài vật, không còn khoảng cách hay sự sợ hãi. Đây là một vuông ước của em tương lai 2050 một sự thay đổi tích cực trong nhận thức của con người về. tranh có các loài vật quen thuộc như thỏ, sư tử, voi, còn có cả những loài dưới biển như cá, rùa, cá mập. Tất cả đều sống chan hòa, thậm chí còn mỉm cười và chơi đùa cùng các bạn nhỏ. Đây là thông điệp mạnh mẽ về sự yêu thương, trân trọng đối với mọi sự sống trên Trái đất. Hình ảnh các bạn nhỏ đắm mình trong thế giới động vật, được các loài vật chào đón nồng nhiệt cho thấy thế hệ tương lai 2050 đã biết cách bảo vệ và trân trọng thế giới tự nhiên. Mối quan hệ giữa con người và động vật không còn là sự khai thác, mà là sự đồng hành, cùng nhau phát triển.Từng nét vẽ, từng mảng màu đều toát lên sự tươi sáng, hồn nhiên, cho thấy một tương lai đầy hy vọng. Có thể thấy, thế hệ trẻ đã ý thức được vai trò của mình trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi động vật không còn phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, mà được sống trong sự an toàn và yêu thương. Em muốn thông qua tranh thể hiện thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường, yêu thương động vật. Đây là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với Trái đất này.