Đỗ Ngọc Diệp
Câu chuyện chia sẻ
Em vẽ bức tranh này là muốn mang đến một thông điệp sâu sắc về mối liên hệ giữa môi trường và sự sống con người thông qua hình ảnh đôi lá phổi tượng trưng cho hình ảnh Trái Đất. Bên trái là cảnh ô nhiễm trên đất liền và cả dưới biển, cháy rừng, không khí đặc khói bụi được thải ra từ các nhà máy, khu công nghiệp, rác thải ngập tràn, các sinh vật chết chóc – tượng trưng cho một lá phổi đang yếu dần vì sự tàn phá của con người. Nhưng ngược lại đó là cảnh bên phải là màu xanh tươi mát của cây cối, bầu trời trong lành, chim muông vui hót, các cảnh vật đua nhau khoe sắc – biểu tượng cho sự sống, hòa bình và tương lai tươi đẹp.
Qua bức tranh này em muốn nhấn mạnh và đưa đến thông điệp cũng như kêu gọi mỗi người: hãy trồng thêm nhiều cây xanh, giảm rác thải nhựa, ưu tiên sử dụng đồ tái chế được, không xả rác bừa bãi, phải phân loại rác thải, tuyên truyền trồng rừng, bảo vệ rừng và bảo vệ thiên nhiên. Bởi chỉ khi lá phổi của Trái Đất luôn xanh tốt thì con người mới có thể hít thở bầu không khí trong lành và sống một đời khỏe mạnh, hạnh phúc.