Đỗ Ngọc Huyền My
Câu chuyện chia sẻ
BÀI VIẾT GỬI TƯƠNG LAI XANH NĂM 2050
Trong 25 năm nữa, khoa học và công nghệ sẽ rất hiện đại. Con người sẽ tạo ra nhiều máy móc thông minh hơn giúp vụ phục cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Xe cô chạy bằng năng lượng sạch, không làm ô nhiễm không khí. Những toà nhà cao tầng sẽ được phủ đầy cây xanh, đường phố sạch sẽ không còn khói bụi và tiếng ồn.
Công nghệ không chỉ giúp cho cuộc sống tiện lợi hơn mà còn giúp con người hiêu hơn giá trị của thiên nhiên trong sạch. Mỗi công trình, mỗi phát minh đều hương đến việc bảo tồn sự sống, làm cho trái đất ngày càng đẹp hơn.
Con tin rằng trong tương lai, với khoa học hiện đại và trái tim yêu thiên nhiên , chúng ta sẽ cùng tạo nên một hành tinh vừa thông minh, xanh mát mẻ.
Đó là ước mơ của em một thế giới nơi công nghệ và thiên nhiên hoà hợp để trái đất mãi là ngôi nhà tươi đẹp của toàn nhân loại chúng ta.