Đỗ Ngọc Tuệ Linh
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em vẽ một chú cá voi khổng lồ đang bơi trong làn nước biển xanh. Nửa thân trước của cá voi được tô màu xanh đậm, trông rất đẹp và mạnh mẽ. Nhưng nửa thân sau lại chứa đầy những thứ rác như chai nhựa, túi nilon, hộp, lon, và nhiều đồ phế thải khác. Em vẽ như vậy để thể hiện rằng cá voi – và cả đại dương – đang bị con người làm tổn thương bởi rác thải nhựa. Nhìn chú cá voi, em thấy vừa thương vừa buồn, vì đáng lẽ trong bụng nó phải là những sinh vật nhỏ bé của biển, chứ không phải rác rưởi. Bức tranh là lời cảnh báo và cũng là lời nhắn nhủ của em: Hãy ngừng vứt rác xuống biển! Mỗi người chỉ cần một hành động nhỏ, như giảm dùng túi nilon hay chai nhựa, là đã giúp được đại dương rồi. Em mong rằng mọi người sẽ cùng nhau bảo vệ môi trường biển, để cá voi và các loài sinh vật khác có thể sống trong một đại dương trong lành, xanh sạch như xưa.