Đỗ Phương Uyên
Câu chuyện chia sẻ
Giờ Học 2050
Chào các bạn, mình là một bạn nhỏ năm 2025, mình sinh ra và lớn lên ở đô thị, nơi tiếng ồn, khói bụi nối tiếp ngày lại ngày. Trái đất ngày nay bị ô nhiễm nghiêm trọng, một số loài động thực vật dần biến mất, các quốc gia và mỗi người đang chung tay thay đổi sửa chữa, cải tạo lại môi trường sống.
May mắn nhà mình gần khu đồi nhỏ - nơi vẫn còn rừng thông và bạch đàn xanh rì cao vút, không khí trong lành tươi mới lẫn mùi hương của cây cỏ, đôi khi mình còn bắt gặp những chú chim cu xanh, sóc đuổi nhau; những loài côn trùng nhiều màu sắc kỳ lạ như nhện, bướm ruồi đuôi xù … Những buổi dạo bộ “tắm rừng” ấy đã giúp mình họa lên ý tưởng về tương lai.
Đây là bức vẽ Giờ học năm 2050, giữa rừng cây xanh mát các bạn có những tiết học thật thú vị: học nhạc cùng những chú chim; học thể thao: chạy cùng chó collie…; tiết sinh học trực quan cùng nai, trồng cây cùng gấu mèo... Các bạn robot chạy năng lượng H2 hỗtrợ các môn học, hướng dẫn cách chăm sóc bảo vệ duy trì động thực vật; các bạn thú là cầu nối giúp các bạn hiểu về cách sống hoà hợp, yêu thương thiên nhiên. Con người có cuộc sống hiện đại, kiến thức khoa học không giới hạn mà vẫn gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ và các loài động vật.
Phát triển tương lai bền vững là lựa chọn cách sống xanh sạch, tôn trọng chia sẻ môi trường sống cùng các loài, chúng mình hãy tiếp nối cùng nhau giữ gìn cho mãi về sau nhé!