Đỗ Quốc Khánh
Câu chuyện chia sẻ
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2025
Kính gửi Ban Tổ Chức cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050”
Trước hết, em xin gửi đến Quý Ban Tổ Chức lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Em vô cùng biết ơn vì cuộc thi ý nghĩa này – nơi mỗi học sinh chúng em có thể gửi gắm ước mơ, ý tưởng và khát vọng về một Trái Đất xanh, trong lành và bền vững cho tương lai.
Em viết bức thư này với niềm mong mỏi được chia sẻ những suy nghĩ và trăn trở về môi trường – ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Trong những năm gần đây, em đã chứng kiến nhiều hình ảnh khiến lòng mình day dứt: những dòng sông đầy rác thải, bầu không khí mù mịt khói bụi, những cánh rừng xanh bị thu hẹp dần. Nhưng em tin rằng, chỉ cần mỗi người cùng chung tay, hành tinh của chúng ta sẽ lại hồi sinh mạnh mẽ.
Em mơ ước về một “Tương lai xanh 2050”, nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên, năng lượng được tạo ra từ mặt trời và gió, mọi ngôi nhà đều phủ đầy cây xanh, trẻ em có thể vui đùa trên những cánh đồng không khói bụi. Để đạt được điều đó, chúng ta cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất hôm nay: trồng thêm một cây xanh, giảm sử dụng túi nilon, tiết kiệm điện nước, và lan tỏa thói quen sống xanh đến mọi người xung quanh.
Em mong rằng thông điệp này – dù nhỏ bé – sẽ là một “trái tim xanh” gửi đến tương lai, để nhắc nhở rằng Trái Đất chính là người bạn thân thiết mà chúng ta phải nâng niu, bảo vệ từng ngày.
Cuối thư, em xin gửi đến Ban Tổ Chức lời cảm ơn sâu sắc vì đã tạo nên một cuộc thi đầy ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ như chúng em được nói lên tiếng nói của mình vì một hành tinh xanh. Mong rằng bức thư này sẽ là một “nốt nhạc nhỏ” góp phần tạo nên bản hòa ca tươi đẹp cho Trái Đất trong tương lai.
Em xin trân trọng cảm ơn!
Người viết thư
Đô Quốc Khánh