Đỗ Thanh Trúc
Câu chuyện chia sẻ
Tranh của em có tên là: “Hành động vì cuộc sống lành mạnh năm 2050.”
Trong bức tranh của em, các bạn nhỏ đang cùng nhau dọn rác ở một con suối gần khu nhà. Có bạn đang cúi nhặt rác, có bạn cầm vợt để vớt chai lọ dưới nước, còn một bạn khác thì cầm bao tải để gom rác lại. Dù công việc có vất vả một chút, nhưng ai cũng vui vẻ và tự hào vì mình đang làm việc có ích cho môi trường.
Em muốn gửi gắm thông điệp rằng: muốn có cuộc sống lành mạnh trong tương lai, chúng ta cần bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé hôm nay. Chỉ cần mỗi người biết giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi và yêu quý thiên nhiên, Trái Đất của chúng ta sẽ mãi xanh tươi và sạch đẹp.
Em tưởng tượng rằng vào năm 2050, con người sẽ sống trong những ngôi nhà thân thiện với môi trường, có nhiều cây xanh, không khí trong lành, sông suối trong veo, và ai cũng ý thức bảo vệ hành tinh. Khi đó, trẻ em chúng em sẽ được học tập, vui chơi trong một thế giới tràn đầy hạnh phúc và yêu thương.
Em hy vọng bức tranh nhỏ này sẽ là lời nhắc nhở chúng ta hãy cùng hành động ngay hôm nay – để tương lai năm 2050 thực sự là một cuộc sống lành mạnh, xanh – sạch – đẹp!