Đoàn Bảo An Nhiên
Câu chuyện chia sẻ
Tác phẩm: “Không còn bão lũ – Không còn sạt lở”
Sau khi đọc các thông tin về tình hình mưa bão, lũ lụt ở miền Bắc, nhấn chìm các ngôi nhà trong biển nước. Và hiện tại là miền Trung, trong đó có Quảng Nam, Đà Nẵng quê em cũng đang bị ngập lụt và sạt lở, đọc thấy tin tức thấy nước dâng nhanh, mọi người kêu cứu, tài sản mất hết mà em cảm thấy xót thương nhưng không làm gì được.
Nên nay em vẽ bức tranh thể hiện ước mơ của em về một Trái Đất bình yên, nơi con người và thiên nhiên cùng chung sống hài hòa. Trong bức tranh, các bạn học sinh nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn lớn – biểu tượng của tình đoàn kết, yêu thương và sức mạnh cộng đồng. Mỗi bạn nhỏ đều đang góp phần bảo vệ môi trường bằng những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa: trồng cây xanh, nhặt rác, chăm sóc cây cối, và giữ cho sân trường, khu phố luôn sạch đẹp.
Nửa bên phải của bức tranh thể hiện cảnh tượng bão lũ, sạt lở – những thảm họa thiên nhiên khiến con người chịu nhiều mất mát, đau thương. Trái lại, nửa bên trái là hình ảnh của cuộc sống an lành, nắng vàng rực rỡ, cây xanh đâm chồi nảy lộc, trẻ em tung tăng thả diều dưới bầu trời trong xanh.
Em muốn gửi gắm thông điệp rằng: Khi mỗi người biết yêu quý thiên nhiên, sống xanh và có ý thức bảo vệ môi trường, chúng ta có thể giảm thiểu biến đổi khí hậu, giảm bớt thiên tai và xây dựng một hành tinh an toàn, tươi đẹp hơn. Hãy cùng nhau hành động vì một Trái Đất xanh – sạch – đẹp – khỏe mạnh, để “Không còn bão lũ, không còn sạt lở”, chỉ còn lại tiếng cười hạnh phúc của con người và sự bình yên của thiên nhiên.
Em kính chúc hội thi thành công tốt đẹp.