Đoàn Đăng Khôi
Câu chuyện chia sẻ
Cháu tên là Đoàn Đăng Khôi, học sinh lớp 4/1 Trường Tiểu học Đại Lãnh. Cháu rất vui khi được cùng các anh chị trong Nhóm Môi Trường Xanh Đại Lãnh mỗi sáng 5 giờ chủ nhật hàng tuần suốt 4 năm qua cùng nhau nhặt rác tại bãi biển Đại Lãnh. Tham gia: Gửi Tương lai xanh 2050 mùa 2 với mô hình “Tàu du lịch xanh” từ những chai nhựa, lon bia, xôpd và rác thải nhựa nhặt được trên bãi biển quê em. Từ những thứ tưởng chừng bỏ đi, em cắt, ghép và trang trí thành một con tàu nhỏ xinh, tượng trưng cho ước mơ về những chuyến du lịch xanh - nơi con người được hòa mình với biển cả trong lành, không rác thải.
Khi nhìn mô hình tàu hoàn thành, em thấy rất vui và tự hào, vì em biết rằng: mỗi chai nhựa được tái chế là một phần rác thải được “cứu” khỏi đại dương. Em mong rằng qua mô hình này, mọi người sẽ hiểu rằng rác không phải là vô dụng, chỉ cần chúng ta biết cách tái chế, mọi thứ đều có thể trở nên có ích.
Em muốn gửi thông điệp đến mọi người: “Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn biển xanh - vì Trái Đất hôm nay là món quà cho ngày mai!”