Đoàn Đăng Khôi
Câu chuyện chia sẻ
Cháu là Đoàn Đăng Khôi học lớp 4/1 Trường Tiểu học Đại Lãnh. Hình ảnh những chiếc áo xanh in dòng chữ: Nhóm môi trường xanh Đại Lãnh - Chung tay bảo vệ môi trường. Nhớ lúc mới thành lập ngày 25/9/2022 khi ấy chỉ có thầy và hơn 10 anh chị tham gia. Nhưng nay Nhóm đã bước sang năm thứ tư và đó cũng là thời gian cháu tham gia cùng với nhóm. Khi ấy cháu mới chỉ là cậu bé lớp 1 theo anh để trải nghiệm.
Sáng Chủ nhật hàng tuần 5 giờ, khi ông mặt trời vừa thức dậy, trời còn mờ hơi sương thêm chút lạnh của gió biển Đại Lãnh. Em cùng các anh chị , các bạn cùng các em mẫu giáo trong Nhóm Môi Trường Xanh lại bắt đầu công việc quen thuộc: nhặt rác trên bãi biển quê hương. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, gió thổi mát rượi, nhưng xen giữa những con sóng ấy là những mảnh rác nhựa, túi nilon, xốp,… đang làm biển buồn. Em cúi xuống, nhặt từng chai nhựa, từng miếng nilon nhỏ. Bàn tay dính cát, mồ hôi lấm tấm, nhưng trong lòng em thấy ấm áp lạ thường – vì mình đang góp một phần nhỏ bé để biển sạch hơn, đẹp hơn.
Em mơ ước rằng đến năm 2050, Trái Đất sẽ trở lại thật xanh – nơi không còn rác thải nhựa, những hàng cây phủ bóng mát khắp nẻo đường, và biển cả trong xanh như tấm gương soi, con người sống hoà hợp với thiên nhiên. Em ước mai này, khi em đã lớn, các em nhỏ sẽ không còn phải đi nhặt rác nữa, vì mọi người đều biết yêu và giữ gìn môi trường từ trong trái tim.
Em muốn gửi thông điệp đến tất cả mọi người:
“Hãy yêu Trái Đất như yêu chính ngôi nhà của mình. Mỗi hành động nhỏ hôm nay – nhặt một cọng rác, trồng một cây xanh, tiết kiệm một chai nhựa – sẽ làm nên điều kỳ diệu cho tương lai. Hãy cùng nhau giữ lấy màu xanh cho Trái Đất, để mai này biển vẫn hát, rừng vẫn reo và bầu trời mãi trong lành.” Vì Trái đất cũng chính là ngôi nhà của chúng ta, nên hãy yêu thương và giữ gìn.