Đoàn Đức Phong
Câu chuyện chia sẻ
Kính thưa thầy cô và các bạn!
Hôm nay em xin được giới thiệu bức tranh của mình về hoạt động bảo vệ môi trường tại ngôi trường Tiểu học Thịnh Liệt thân yêu.
Trong bức tranh, các bạn học sinh đang rất vui vẻ khi cùng nhau làm việc. Bạn thì xách nước tưới cho những luống hoa nhiều màu sắc, để hoa luôn tươi thắm và rực rỡ trong sân trường. Còn bạn khác đang cẩn thận quét sân, gom lá khô gọn gàng để sân trường sạch sẽ. Có bạn thì chăm chỉ nhặt rác và bỏ vào thùng đúng nơi quy định. Một số bạn khác lại vun gốc, chăm sóc cho những chậu cây non để chúng nhanh chóng lớn lên, tỏa bóng mát.
Mỗi việc làm tuy nhỏ bé nhưng đều mang ý nghĩa rất lớn. Nhờ những hành động ấy mà sân trường của chúng em trở nên xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Không chỉ vậy, qua những việc làm giản dị ấy, chúng em còn học được tinh thần đoàn kết, biết yêu thiên nhiên, và có trách nhiệm với môi trường sống quanh mình.
Bác Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình.” Điều đó có nghĩa là mỗi chúng ta, dù còn nhỏ, cũng có thể góp phần làm cho môi trường thêm trong lành.
Em muốn kêu gọi tất cả các bạn học sinh hãy cùng nhau chung tay: hãy giữ gìn vệ sinh chung, trồng thêm nhiều cây xanh, không xả rác bừa bãi, và biết bảo vệ hoa lá quanh mình.
Chỉ cần mỗi bạn đều có ý thức, thì sân trường, khu phố và đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ luôn xanh – sạch – đẹp.
Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường, vì đó chính là bảo vệ ngôi nhà chung, bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta!
Em xin hết.