Đoàn Ngọc Diệp
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em có tên là “Mẹ Thiên Nhiên che chở tương lai 2050.”
Em tưởng tượng trong tương lai, Mẹ Thiên Nhiên mỉm cười hiền hậu, dang rộng vòng tay yêu thương che chở cho Trái Đất và con người.
Nhờ sự tỉnh giấc và thay đổi trong ý thức sống xanh của mỗi người hôm nay, thiên nhiên dần được hồi sinh — không còn hiện tượng nóng lên toàn cầu, không còn lũ lụt, hạn hán, giông bão hay động đất đáng sợ.
Con người học cách sống hài hòa với thiên nhiên, tái sử dụng vật liệu, trồng thêm cây xanh, dùng năng lượng sạch và lan tỏa những hành động đẹp mỗi ngày. Cuộc sống trở nên bình yên, khỏe mạnh và đầy yêu thương hơn.
Năm nay, chúng ta đã chứng kiến nhiều trận lũ lụt khiến bao người mất nhà, mất của, thậm chí mất cả người thân — đó là lời nhắc mạnh mẽ của Mẹ Thiên Nhiên để con người biết trân trọng và bảo vệ Trái Đất hơn.
Em mong rằng, với sự chung tay của mọi người và những dự án xanh tiên phong từ Vingroup, đến năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia xanh – nơi con người, thiên nhiên và công nghệ cùng phát triển bền vững.
Qua tác phẩm dự thi, em chân thành cám ơn tập đoàn Vingroup – người đã và đang thắp lên niềm tin, hành động xanh, để Mẹ Thiên Nhiên mãi mỉm cười cùng chúng ta