Doãn Thiện Minh
Câu chuyện chia sẻ
Bài thuyết trình về bức tranh “Ngôi trường hạnh phúc\" Kích thưa ban giám khảo, thầy cô và các bạn! Hôm nay em xin được giới thiệu bức tranh của mình với chủ đề \"Ngôi trường hạnh phúc\" - Chia sẻ ước mơ của em về một cuộc sống xanh trên trái đất. Trong bức tranh của em, ở góc bên trái là hình ảnh một câu bé đang buồn bã, cô đơn vì bị bắt nạt qua mạng, khuôn mặt cậu thể hiện đau khổ, sự tổn thương và cảm giác bất lực khi bị bạn bè chế giễu xa lánh. Em muốn, khắc họa thực tế đáng buồn tồn tại trong cuộc sống hiện nay, nơi công nghệ phát triển nhưng có lúc lại khiến con người xa cách, vô cảm và thờ ơ. Thế nhưng ở nửa bên kia của bức tranh em vẽ nên ước mơ của cậu bé và cũng chính là ước mơ của em một \"Ngôi trường hạnh phúc\" Ở đó các bạn học sinh cùng nhau học tập, vui chơi với không gian xanh mát, có cây cối, ánh sáng tự nhiên chan hoà mọi người quan tâm, giúp đỡ và yêu thương, không còn chỗ cho bạo lực hay sự cô lập. Mỗi học sinh được là chính mình, được lắng nghe và được tôn trọng. Bức tranh của em, mang thông điệp rằng: \" Một cuộc sống xanh không chỉ môi trường trong lành mà còn là trái tim con người xanh, biết yêu thương và chia sẻ. Em tin rằng, nếu mỗi ngôi trường đều trở thành một \" Ngôi trường hạnh phúc\", thì Trái đất vào năm 2050 và là nơi con người không chỉ sống xanh mà còn sống cùng chau trong yêu thương, nhân hậu.