Doãn Trúc Linh
Câu chuyện chia sẻ
Khi tự tay vẽ nên bức tranh này, em đã gửi trọn niềm tin và ước mơ của mình vào đó. Đây là bức tranh em muốn dành tặng cho năm 2025 – năm của một tương lai xanh, nơi con người biết sống chan hòa với thiên nhiên, biết yêu thương Trái Đất như chính mái nhà của mình.
Ở trung tâm, em vẽ Trái Đất xanh nằm trong đôi bàn tay rộng mở. Với em, đôi bàn tay ấy không chỉ là hình ảnh nâng niu, mà còn là lời nhắc nhở rằng hành tinh này mong manh lắm, cần sự chở che của tất cả chúng ta. Phía dưới, những mầm cây nhỏ bé đang vươn mình, kiên cường và đầy sức sống. Chúng giống như những hạt hy vọng, báo hiệu rằng nếu hôm nay ta gieo trồng, ngày mai cả thế giới sẽ ngập tràn màu xanh.
Em cũng vẽ những dòng sông trong lành, cánh rừng bạt ngàn, muông thú tung tăng, bên cạnh đó là thành phố hiện đại với xe điện và năng lượng gió. Em muốn một ngày, công nghệ và thiên nhiên có thể song hành, để con người vừa phát triển vừa giữ được sự bình yên của Trái Đất. Trên cao, cầu vồng, mặt trời, đàn chim tung cánh – tất cả mang đến niềm tin và khát vọng vào một ngày mai tươi đẹp.
Dưới bức tranh, em viết: “Hôm nay chúng ta gieo mầm xanh, ngày mai Trái Đất sẽ nở hoa.” Đó là lời hứa của em và cũng là lời kêu gọi đến mọi người: hãy cùng nhau bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, để năm 2025 này thật sự trở thành dấu mốc của một tương lai xanh.