Đới Gia Linh
Câu chuyện chia sẻ
Lời bình giới thiệu về ý tưởng tác phẩm tranh vẽ
“Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 2
Họ và tên: ĐỚI GIA LINH
Ngày sinh: 15/09/2013
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Lớp 7A11, Trường THCS Lê Quý Đôn, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
NỘI DUNG
Bức tranh của em chia sẻ ước mơ về năng lượng xanh, giáo dục xanh, lối sống xanh trên Trái Đất năm 2050.
Bức tranh năm 2050 bằng nét phát hoạ của em đã vẽ ra khung cảnh yên bình của đất nước Việt Nam, ở đó loài người sống hòa mình cùng thiên nhiên. Lối sống năng lượng xanh đã trở thành xu hướng toàn cầu, con người tận dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy triều và đã học được cách sống gần thiên nhiên hơn.
Hình ảnh những đôi bàn tay đang tạo ra sự sống cho tương lai, dòng sông uốn lượn xung quanh thành phố đang được đôi bàn tay đó chăm chỉ vệ sinh cho xanh sạch đẹp (kéo rác, nhặt rác, trồng cây xanh, có hoa đủ màu sắc…).
Hình ảnh đôi mắt đang dõi theo những sinh vật biển đang nô đùa trong đại dương xanh, không bị ô nhiễm và không có rác thải.
Hình ảnh Cô giáo đang giáo dục cho học sinh của mình phải bảo vệ môi trường, chăm sóc và trồng thêm nhiều cây xanh để mang đến bầu không khí xanh mát.
Hình ảnh giao thông điện thân thiện môi trường, các tòa nhà cao tầng, tàu điện chạy quanh thành phố gợi lên sự hiện đại, tiện lợi cho con người. Năm 2050 không còn khói bụi, không rác thải, không khí trong lành, nhộn nhịp.
Tất cả rác thải được tái chế tạo ra môi trường sống phù hợp cho con người và động vật, giúp tối ưu năng lượng, giảm rác thải ra môi trường. Con người sẽ chú trọng sức khỏe, cân bằng tinh thần khi có một môi trường sống xanh như vậy.
Trẻ em phải được giáo dục từ nhỏ về học trồng cây, bảo vệ môi trường, hiểu giá trị của từng giọt nước, từng khu rừng được tái sinh mạnh mẽ; hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và muôn loài chung sống hòa hợp, an toàn cùng nhau.
Năm 2050, nơi công nghệ kiến tạo tương lai tuơi đẹp trong mỗi thế hệ. Qua những hình ảnh và lời nói trên em thấy đầy hi vọng về cuộc sống xanh năm 2050 — một thế giới nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên, con người hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn.
Em mong hi vọng của em sớm trở thành hiện thực, để em được sống trong một Trái Đất xanh, nơi công nghệ hiện đại không phá hủy môi trường xanh mà còn giúp bảo vệ môi trường sống cho con người và tất cả sinh vật trên trái đất.
“Cuộc sống xanh không chỉ là tương lai, mà còn là trách nhiệm hôm nay của mỗi người chúng ta!”.