ĐỒNG BẢO QUYÊN
Câu chuyện chia sẻ
Ước mơ của em về một nền giáo dục xanh, bền vững và gắn bó với thiên nhiên. Em mơ về những lớp học giữa cây xanh, nơi học sinh được học cách yêu quý môi trường, phân loại rác, tiết kiệm năng lượng, trồng cây và sống thân thiện với Trái Đất.
Em tin rằng để giấc mơ ấy trở thành hiện thực, mỗi người phải bắt đầu từ những hành động nhỏ: không xả rác, sử dụng đồ tái chế, tham gia hoạt động xanh ở trường, và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến mọi người. Em muốn cũng kêu gọi sự chung tay của thầy cô, cộng đồng, và các nhà lãnh đạo trong việc xây dựng trường học xanh, sử dụng vật liệu thân thiện và tiết kiệm năng lượng.
Bức thư khép lại bằng niềm tin tưởng và hy vọng rằng nếu hôm nay thế hệ trẻ biết sống xanh, thì đến năm 2050, giấc mơ về những ngôi trường ngập tràn cây lá, không rác thải, chỉ có tiếng cười và tình yêu thiên nhiên sẽ trở thành hiện thực.