Dương Bảo Khánh
Câu chuyện chia sẻ
Tớ là một học sinh của năm 2025. Hôm nay, tớ muốn gửi đến bạn những ước mơ của mình về một cuộc sống xanh, trong lành và hạnh phúc trên Trái Đất vào năm 2050.
Tớ mong rằng khi bạn đọc bức thư này, bầu trời sẽ luôn trong xanh, dòng sông không còn rác thải, cây cối phủ xanh khắp nơi và không khí luôn trong lành. Con người khi đó biết yêu thiên nhiên, trồng thật nhiều cây và không xả rác bừa bãi nữa. Các bạn học sinh sẽ được học trong những ngôi trường xanh, có vườn rau nhỏ, nơi mọi người cùng chăm sóc và học cách sống thân thiện với môi trường.
Tớ cũng ước mơ năng lượng trong tương lai đều là năng lượng sạch — từ mặt trời, gió và nước, không còn khói bụi hay ô nhiễm. Mọi người sẽ đi lại bằng xe điện, dùng sản phẩm tái chế và nói không với túi ni-lông. Mỗi gia đình đều có thói quen phân loại rác và tiết kiệm điện, nước.
Tớ tin rằng nếu ngay từ bây giờ, chúng ta cùng hành động, cùng bảo vệ môi trường thì những ước mơ xanh ấy sẽ trở thành sự thật vào năm 2050.