Dương Cát Tiên
Câu chuyện chia sẻ
Vẽ tranh Hà Nội Tiểu Học Đức Giang Dương Cát Tiên 05.06.2017.3A4
Con vẽ bức tranh này để gửi đến tương lai năm 2050, nơi mà biển xanh thật sạch và các bạn cá bơi tung tăng vui vẻ.
Trong bức tranh của con có một chú cá máy khổng lồ. Chú cá này là phát minh đặc biệt của con — nó có thể ăn rác và làm sạch nước biển, giúp các bạn sinh vật biển không bị ô nhiễm nữa. Trên lưng chú cá máy có hai bạn nhỏ đang lái và quan sát, còn xung quanh là những bạn cá nhỏ, sứa và rong biển đang mỉm cười vì đại dương sạch đẹp trở lại.
Con dùng màu xanh dương để vẽ nước biển trong lành, màu tím và cam cho thân chú cá máy vì con muốn nó vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu. Con vẽ nhiều chi tiết như bánh răng, đường ống, tia sáng để thể hiện rằng chú cá này là một máy móc thông minh của tương lai.
Bức tranh của con mang ý nghĩa là: nếu con người biết yêu biển, không xả rác và phát minh ra những máy móc giúp bảo vệ môi trường, thì Trái Đất năm 2050 sẽ thật xanh, sạch và hạnh phúc.