Dương Gia An
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh là một lá thư khổng lồ gửi đến năm 2050 - tương lai mà con và các bạn nhỏ hôm nay đang cùng nhau xây dựng. Bên trong phong bì là một thế giới xanh tươi có rừng, có sông, có gió thổi qua cánh quạt điện gió và ánh Mặt Trời chiếu lên ngôi nhà năng lượng sạch. Bạn nhỏ đang chạy tung tăng trong khung cảnh ấy, tượng trưng cho niềm vui, hy vọng và tình yêu thiên nhiên.
Dòng chữ “To: Future 2050 - From: Today’s Children” nhắc nhở rằng mỗi hành động nhỏ hôm nay, như trồng cây, tiết kiệm điện, bảo vệ nguồn nước… chính là những bức thư gửi đến tương lai. Nếu chúng ta sống xanh từ hôm nay, tương lai năm 2050 sẽ nhận được món quà đẹp nhất - một Trái Đất khỏe mạnh và tràn đầy sự sống.
Chúng em - những đứa trẻ hôm nay - đang viết nên tương lai bằng màu xanh của hành động!