Dương Gia Phúc
Câu chuyện chia sẻ
TRÁI ĐẤT NĂM 2050
Bức tranh được vẽ nhằm khắc họa một viễn cảnh tương lai tươi đẹp, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên nhờ những hành động thiết thực bảo vệ môi trường.
Trong bức tranh về Trái Đất năm 2050, em muốn thể hiện hình ảnh biển xanh trong, những khu rừng được phục hồi xanh tốt, bầu trời trong lành và không khí sạch sẽ.
Cảm hứng để em tạo nên bức tranh này xuất phát từ những điều em mong muốn Trái Đất có được trong tương lai:
- Bầu trời: Xanh ngắt và trong lành, không còn khói bụi từ xe cộ hay nhà máy; thay vào đó là tiếng chim hót vang trên những cành cây xanh tươi.
- Thiên nhiên: Rừng cây tươi tốt, xanh mướt; các loài động vật hoang dã phong phú, được sống trong môi trường tự nhiên an toàn, đầy đủ.
- Biển cả: Trong xanh, không còn rác thải nhựa gây hại cho các loài sinh vật biển; thay vào đó là một hệ sinh thái khỏe mạnh, nơi nhiều loài cá bơi lội tung tăng trong dòng nước mát lành.
Theo em, con người nên sử dụng các nguồn năng lượng sạch từ mặt trời, gió và các nguồn tái tạo khác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng một hành tinh xanh – sạch – đẹp cho tương lai.
Bên cạnh đó, việc sử dụng các phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường như xe điện, xe buýt chạy bằng năng lượng sạch cũng sẽ giúp hạn chế ô nhiễm.
Em muốn gửi gắm thông điệp rằng: để ước mơ về một Trái Đất xanh trở thành hiện thực vào năm 2050, chúng ta – thế hệ hôm nay – cần chung tay hành động bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ.