Dương Minh Khôi
Câu chuyện chia sẻ
Kính gửi 2050 thân mến, em rất vinh dự khi được tham gia cuộc thi, gửi tương lai xanh để chia sẻ ước mơ về bức tranh của em. Ở trên núi thì các con vật được tự do không bị ngược đãi và mất nhà cửa, chúng được sống theo chính mình. Còn ở các thành phố thì hiện đại hơn không có xe xăng, không có khói bụi, phương tiện đi lại thì dễ dàng hơn, với biển thì có những chú cá và những chú cá rô bốt giúp con người khám phá đại dương sâu thẳm. Chúng còn giúp biển trở nên xanh đẹp hơn. Loài người thì có thể đi lên vũ trụ dễ dàng hơn, trên đó chúng ta được vui chơi trong không gian không trọng lực và được khám phá nhiều hành tinh mới. Còn ở giữa là trái đất xinh đẹp không có rác thải nên rất xanh sạch đẹp. Đó là tất cả những gì em sẽ mong trong tương lai, thế giới sẽ phát triển hơn thế nữa và duy trì được truyền thống bảo vệ trái đất của chúng mình.