Dương Ngọc Bảo Khanh
Câu chuyện chia sẻ
Câu chuyện: Tuổi trẻ hành động vì môi trường xanh
Vào một sáng chủ nhật đẹp trời, nhóm học sinh trong khu phố quyết định tổ chức hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường”. Ai cũng mang theo dụng cụ lao động: người thì xẻng, người thì chổi, người lại xách thùng nước. Không khí làm việc rộn ràng, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.
Trên bãi đất trống, Linh và Hương đang cùng nhau trồng những cây non xanh mướt. Các bạn khác thì chăm chỉ tưới nước, bón đất để cây nhanh bén rễ. Ở con kênh gần đó, Minh, Tuấn và Nam cẩn thận vớt rác, gom từng túi ni-lông, chai nhựa bỏ vào thùng tái chế. Dù mồ hôi nhễ nhại, ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ vì thấy môi trường xung quanh trở nên sạch đẹp hơn.
Giữa bức tranh lao động đầy ý nghĩa ấy, dòng chữ “Bảo vệ môi trường” hiện lên như một lời nhắc nhở sâu sắc. Các bạn hiểu rằng, bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng ai mà là trách nhiệm của tất cả mọi người — đặc biệt là thế hệ trẻ.
Kết thúc buổi lao động, cả nhóm cùng nhìn lại thành quả: con đường sạch hơn, hàng cây xanh hơn và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi người. Ai cũng thấy tự hào vì đã góp phần nhỏ bé vào việc giữ gìn Trái Đất – ngôi nhà chung của chúng ta.