Dương Nguyễn Minh Châu
Câu chuyện chia sẻ
Đây là bài dự thi của mình với chủ đề rất gần gũi và quan trọng: \"Ước Mơ Xanh 2025 - Đến 2050\".
Các bạn có thể thấy, bài vẽ của mình được thiết kế như một cuốn truyện tranh nhỏ, kể về hành trình từ thực trạng đến ước mơ về một môi trường sạch đẹp.
Ở phần trên, mình mô tả những điều đáng buồn đang xảy ra: nước bị ô nhiễm bởi rác thải (như túi ni lông, chai nhựa), không khí đầy khói bụi. Đó là nỗi trăn trở của chúng ta.
Nhưng ngay sau đó là hình ảnh trung tâm: Mình đang đứng và chạm tay vào tương lai! Khối nước màu xanh biếc, trong veo và dòng chữ \"Ước Mơ Xanh\" chính là niềm hy vọng của mình.
Các ô tranh còn lại là những hành động cụ thể để biến ước mơ thành sự thật:
Tái chế: Hình ảnh thùng rác tái chế nhắc nhở chúng ta phân loại rác để bảo vệ môi trường.
Tiết kiệm nước: Những hành động nhỏ như khóa vòi nước khi không dùng sẽ tạo nên khác biệt lớn.
Thành phố xanh: Ước mơ về những tòa nhà, khu dân cư sạch sẽ, không còn rác thải bừa bãi.
Cuối cùng, thông điệp mình muốn gửi gắm là: Ước mơ xanh không phải là điều xa vời. Nó nằm ở hành động nhỏ bé của mỗi chúng ta ngay hôm nay!
Mình mong rằng, khi nhìn vào bức tranh này, mọi người sẽ cùng mình chung tay bảo vệ môi trường để đến năm 2050, chúng ta có thể tự hào nói rằng: \"Ước mơ xưa đã thành sự thật!\"