DƯƠNG THANH HÀ
Câu chuyện chia sẻ
Trong bức tranh của em là một nhóm bạn cùng nhau vẽ tranh, tạo nên Trái Đất của 2050 trong trí tưởng tượng của mình. Hình tròn trong bức tranh tượng trưng cho Trái Đất, được chia làm nhiều phần, mỗi phần tượng trưng cho một điều tốt đẹp mà các bạn nhỏ mong muốn có trong tương lai sau này.
Ô đầu tiên là mong muốn về ngôi trường hiện đại, công nghệ cao. Trường học sẽ có căng-tin, thang máy, phòng học về vũ trụ…, giúp những môn học trở nên thú vị, hấp dẫn hơn.
Ô thứ hai vẽ những chú rô-bốt gặt lúa. Rô-bốt được thiết kế theo hình dạng của chú nhện đáng yêu. Chúng giúp các bác nông dân gặt lúa trong những ngày hè nóng nực, họ sẽ không còn vất vả nữa.
Ô thứ ba là mong muốn Trái Đất sẽ có nhiều nơi có không gian yên bình để con người có thể đến thư giãn. Có những cơn gió mát, không khí trong lành, không bị ô nhiễm.
Ô thứ tư là mong muốn những loài động vật có thể sinh sống án toàn, được bảo vệ trong những cánh rừng bạt ngàn. Rừng sẽ không còn bị chặt phá nữa, thay vào đó, sẽ có thêm nhiều loài thực vật mới để cung cấp đầy đủ lương thực và nơi trú ẩn cho động vật.
Ô thứ năm là mong muốn biển xanh sẽ không còn rác thải, để những loài cá, ốc, rùa… có nơi ở sạch sẽ.
Ô thứ sáu vẽ về thành phố hiện đại trong tương lai, có nhiều toàn nhà cao tầng, ô tô, máy bay… Tuy vậy, thành phố vẫn có nhiều cây cối, để bầu không khí thật trong lành và mát mẻ.
Ô thứ bảy, cũng là ô cuối cùng, mong muốn rằng người Trái Đất có thể gặp được người ngoài hành tinh. Nhưng họ sẽ là những người tốt, không có ý định xâm chiếm Trái Đất.
Em mong sau này, Trái Đất của 2050 sẽ trở nên tốt đẹp hơn giống như trong bức tranh này. Mong các bạn nhỏ sẽ học tập tốt để xây dựng nên Trái Đất của tương lai thật xanh, sạch, đẹp.