Dương Tuệ Chi
Câu chuyện chia sẻ
Kính chào Ban Tổ chức và tất cả mọi người, con tên là Dương Tuệ Chi, học sinh lớp 4A5 trường Tiểu học Vinschool Smart City. Con rất vui khi được tham gia cuộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\" và xin được chia sẻ về tác phẩm cũng như những thông điệp mà con gửi gắm qua bức tranh của mình.
Ý tưởng và nội dung tác phẩm:
Bức tranh của con mang tên \"Người Mẹ Biển Cả và đàn con dọn sạch đại dương\". Thoạt nhìn, chúng ta có thể thấy một mặt biển trong xanh, yên bình. Nhưng con muốn mời mọi người hãy cùng con lặn sâu xuống dưới làn nước ấy để biết rằng, ẩn sau vẻ đẹp đó là một thế giới đang bị đe dọa bởi rác thải. Những chiếc túi ni-lông, những vỏ lon bia, chai nhựa và các vật dụng mà con người vứt xuống biển đang trở thành những cái bẫy nguy hiểm, khiến các sinh vật biển nhỏ bé mắc kẹt và đau đớn.
Vì vậy, trong tranh, con đã vẽ nên hình ảnh một \"Người Mẹ Biển Cả\" với bàn tay khổng lồ, hiền từ và mạnh mẽ, đang cùng những bạn nhỏ, cũng chính là đàn con của Mẹ tận tay thu dọn những thứ rác thải độc hại ấy. Hình ảnh này tượng trưng cho sự che chở, dạy dỗ của Mẹ Thiên Nhiên và cũng là lời kêu gọi thế hệ chúng con hãy biết yêu thương, hành động để bảo vệ ngôi nhà chung của mình. Vòng tay của Mẹ Biển Cả bao la, che chở cho đàn con, thể hiện cho tấm lòng trong sạch, thuần khiết của thiên nhiên và của những trái tim trẻ thơ biết hướng về môi trường.
Thông điệp con muốn gửi gắm:
Qua bức tranh này, con muốn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa:“Mỗi người chúng ta đều có một trái tim nhân hậu. Hãy dùng một phần trái tim ấy để bảo vệ môi trường. Khi đó, thế giới sẽ thực sự xanh, sạch, đẹp và tràn ngập tiếng cười.”
Con tin rằng, việc bảo vệ biển không phải là một việc gì đó lớn lao. Nó bắt đầu từ chính đôi tay của mỗi chúng ta, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, giống như các bạn nhỏ trong tranh của con đang nhặt từng mảnh rác khi thấy chúng trên bãi biển hay những việc làm rất nhỏ thường ngày như không xả rác bừa bãi, hạn chế dùng đồ nhựa một lần.
Con ước mơ đến năm 2050, khi chúng con lớn lên, đại dương sẽ thực sự trong lành, các loài sinh vật biển được tự do bơi lội trong ngôi nhà an toàn của chúng. Thế giới của chúng ta khi ấy sẽ là một màu xanh đúng nghĩa – xanh của biển cả, xanh của cỏ cây và tràn ngập tiếng cười của sự sống chan hòa giữa con người và thiên nhiên.
Đến với cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2025”, con hy vọng tác phẩm của mình sẽ góp một tiếng nói nhỏ, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: “Hãy cùng nhau hành động ngay hôm nay, để gìn giữ biển xanh – nguồn sống của hành tinh và cho cả thế hệ mai sau!”
Con xin chân thành cảm ơn!