Dương Bảo Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào thầy cô và các bạn!
Em tên là Dương Bảo Ngọc - Học sinh Lớp 4A Trường Tiểu Học Chợ Chu- Xã Định Hoá - Tỉnh Thái Nguyên.
Hôm nay em xin giới thiệu bức tranh của mình mang tên “Vì tương lai xanh”. Em rất vui khi được vẽ bức tranh này để gửi gắm ước mơ về một Trái Đất xanh, sạch và hiện đại vào năm 2050. Trong tranh, em vẽ hai bạn nhỏ đang ôm Trái Đất, thể hiện tình yêu và mong muốn bảo vệ môi trường. Xung quanh là những hình nhỏ nói về việc nên làm và không nên làm để giữ gìn hành tinh của chúng ta.
Em vẽ cảnh lớp học AI hiện đại, nơi học sinh được học bằng robot và công nghệ thông minh để tạo ra ý tưởng xanh, sáng tạo và hữu ích cho môi trường. Bên cạnh đó, em cũng vẽ cảnh không nên xem vi tính vào ban đêm, vì vừa hại mắt vừa tốn điện năng.
Bức tranh của em muốn nhắn gửi rằng:\" Mọi người hãy hành động ngay từ bây giờ vì một Đất nước hiện đại - Vì một tương lai Xanh\"
Nếu mỗi người đều yêu thiên nhiên và học cách sống xanh, tương lai 2050 chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn.
Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của em!