Giao Thủy trần
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Đinh Diệu Anh – Lớp 4B
Bài giới thiệu ý tưởng bức tranh “Green Future 2050”
Em là học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Giao Lạc. Bức tranh em vẽ có tên là “Green Future 2050” nghĩa là “Tương lai xanh năm 2050”. Qua bức tranh này, em muốn gửi gắm ước mơ về một Trái Đất xanh, sạch, đẹp, nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa.
Ở giữa bức tranh là hình ảnh Trái Đất mỉm cười hạnh phúc trên đầu mọc hai chiếc sừng tượng trưng cho sự sống đang hồi sinh. Bao quanh là hình ảnh của năng lượng sạch như tua-bin gió và tấm pin mặt trời, biểu tượng cho công nghệ xanh và ý thức bảo vệ môi trường của con người trong tương lai.
Phía dưới, em vẽ một bạn nhỏ đang đi xe đạp – phương tiện thân thiện với môi trường – và một bạn khác đang trồng cây non, thể hiện hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn.
Thông điệp em muốn gửi đến mọi người là:
“Nếu ngay từ hôm nay, chúng ta biết yêu thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, nói không với rác thải nhựa và tích cực trồng cây xanh, thì đến năm 2050, hành tinh của chúng ta sẽ thực sự là ‘Green Future’ – ‘Tương lai xanh cho tất cả mọi người’.”