HÀ HẢI MINH
Câu chuyện chia sẻ
Con xin chào tất cả mọi người!
Con tên là Hà Hải Minh, học sinh lớp 5A18 – Trường Tiểu học Vinschool Times City.
Con rất vui khi được tham gia cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050”, nơi chúng con cùng nhau gửi những ước mơ xanh đến tương lai.
Trong những chuyến đi của mình, con đã được ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ diệu của đất nước Việt Nam, và con hiểu rằng: thiên nhiên chính là món quà quý giá mà chúng ta cần trân trọng và bảo vệ.
Trên đỉnh Fansipan, “nóc nhà Đông Dương”, con đứng giữa mây trời và rừng núi xanh mướt. Con thấy thiên nhiên thật hùng vĩ, nhưng cũng rất mong manh nếu con người không biết giữ gìn.
Ở Tràng An, con được ngồi thuyền ngắm sông nước và những dãy núi đá vôi tuyệt đẹp. Dòng nước trong xanh phản chiếu mây trời khiến con cảm thấy bình yên. Con mong rằng, nơi đây sẽ luôn xanh, sạch, và không còn rác thải trôi trên mặt nước.
Con đến với biển Quy Nhơn – yên bình và trong lành. Nhìn những con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, con nghĩ rằng: nếu ai cũng yêu biển và không xả rác, thì màu xanh này sẽ còn mãi với mai sau.
Khi đến Đà Lạt, con được hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn những rừng thông xanh ngát. Con mong rằng mọi người sẽ cùng trồng thêm cây, để thành phố này luôn tươi mát và đầy sức sống.
Ở Vũng Tàu, con rất thích tắm biển và chơi trên bãi cát vàng. Nhưng con cũng thấy vài chiếc túi nilon và chai nhựa bị bỏ lại. Con hiểu rằng, chỉ cần mỗi người nhặt một ít rác, thì biển Vũng Tàu sẽ đẹp hơn rất nhiều!
Con tin rằng, bảo vệ Trái Đất không cần làm điều gì lớn lao, chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ mỗi ngày: không xả rác, tiết kiệm nước, và yêu thiên nhiên bằng cả trái tim.
Năm 2050, con mơ về một Việt Nam xanh – nơi biển vẫn trong, rừng vẫn xanh, và con người sống chan hòa với thiên nhiên.
Hãy cùng con gửi một tương lai xanh đến năm 2050 – bắt đầu từ hôm nay, từ chính chúng ta!
“Mỗi hành động nhỏ hôm nay – là một mầm xanh cho tương lai 2050.”
Phần chia sẻ của con đến đây là kết thúc. Con cám ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những phần chia sẻ khác của con ạ!