Hà Ngân Khánh
Câu chuyện chia sẻ
Thân gửi năm 2050,
Tớ là Ngân Khánh của 2025 đây, ngày hôm nay tớ vẫn luôn tự nhủ phải bảo vệ môi trường bằng cách không vứt rác bữa bãi, trồng và chăm sóc thật nhiều cây xanh, sử dụng đồ tái chế và đặc biết tuyên truyền đến bạn bè, người thân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Cậu có biết tại sao không? Vì tớ mong khi chúng ta gặp nhau, ra đường sẽ không phải đeo khẩu trang, mẹ tớ không còn lo khói bụi ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe gia đình. Tớ mong rằng mỗi sáng thức dạy, mở cửa sổ ban công sẽ được đón làn không khí trong lành, sẽ được nhìn thấy nhiều cây xanh và nghe tiếng chím hót líu lo. Các bạn ơi, chúng mình hãy cùng gìn giữ màu xanh của hành tinh để cuộc sống luôn trong lành, bình yên nhé