Hà Ngọc Bách
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của con có tên là \"VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH\"!
Ở giữa, con vẽ hai bạn nhỏ đang nắm tay nhau thật vui vẻ, như một lời hứa: \"Chúng mình sẽ cùng nhau bảo vệ môi trường!\" Hai bạn ấy còn tạo thành một vòng tròn lớn để ôm lấy dòng chữ \"VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH\" nữa.
Câu chuyện xảy ra ở nhiều nơi:
Trên bờ cỏ: Con vẽ cây xanh tươi tốt và những bông hoa nhiều màu. Ở phía trên, hai bạn trai đang vui vẻ chơi đùa dưới bóng cây, vì không khí ở đây rất sạch.
Dưới nước: Con vẽ nước sông, nước biển màu xanh trong vắt! Vì nước sạch nên con thấy rõ cả bạn cá vàng, bạn rùa và bạn cá heo nữa. Các bạn ấy đang bơi lội rất vui!
Trên thuyền: Con vẽ hai anh lớn đang ngồi trên thuyền. Chắc là các anh đang nhặt rác trên sông để nước luôn sạch, không làm đau các bạn cá.
Bức tranh này muốn nói rằng: Khi chúng ta chung tay bảo vệ cây cối và giữ cho nước sạch, thì thiên nhiên sẽ tươi đẹp, các loài vật sẽ vui vẻ, và chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh!