Hà Nguyễn Minh Khoa
Câu chuyện chia sẻ
Kính thưa quý thầy cô và các bạn!
Em tên là Hà Nguyễn Minh Khoa, học sinh lớp 3.8.Hôm nay, em xin giới thiệu bức tranh của mình tham gia cuộc thi \"Gửi Tương Lai Xanh\". Bưc tranh của em có tên là\" Vì một Trái Đất Xanh\".
Trong bức tranh, em vẽ Trái Đất vẽ ở giữa tượng trưng cho ngôi nhà chung của mọi sinh vật. Một bên Trái Đất xanh tươi, các bạn nhỏ đang tưới cây, quét rác, biểu tượng cho hành động bảo vệ môi trường, bên còn lại thì nhà máy xả khói, xả rác bừa bãi, thể hiện sự ô nhiễm và tàn phá môi trường.
Em chọn màu đỏ,cam,vàng, xanh dương và xám để tô bên bị ô nhiễm, đẻ diễn tả sự buồn bã, bên còn lại em chọn màu vàng, xanh lá, xanh dương và đỏ,... để tô bên bảo vệ môi trường, thể hiện sự sống.
Qua bức tranh này, em muốn gửi thông điệp:
\"Trái Đất là ngôi nhà chung của chúng ta, là hành tinh duy nhất có sự sống, nhưng hiện nay Trái Đất bị ô nhiễm do các nhà máy xả khói vào không khí, làm cho không khí bị ô nhiễm, những mảnh rác làm ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, mỗi hành động tưới cây, nhặt rác, chăm sóc cây cối,... góp phần bảo vệ môi trường. Việc tuyên truyền và vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ để Trái Đất của chúng ta mãi xanh và sạch để mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn là điều cần thiết.\"
Em hy vọng bức tranh của mình sẽ giúp mọi người hiểu được và nhìn lại lối sống của mình và tuyên truyền cho mọi người trên thế giới cùng nhau xây dựng một tương lai xanh, bền vững và hạnh phúc.
Em xin chân thành cảm ơn.