Hà Phạm Gia An
Câu chuyện chia sẻ
Tên bức tranh: “ ƯỚC MƠ VỀ MỘT TRÁI ĐẤT XANH ”“ Bức tranh “ Cuộc sống xanh năm 2050” vẽ nên một thế giới tươi đẹp và tràn đầy hy vọng. Bức tranh vẽ một thế giới xanh – sạch – đẹp, nơi con người chung tay bảo vệ Trái Đất. Ở giữa bức tranh là hình ảnh Trái Đất to tròn – ngôi nhà thân yêu của tất cả chúng em. Các bạn nhỏ cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như quét dọn, phân loại rác, trồng cây, và học tập. Những chiếc thùng rác tái chế, tua-bin gió và cây xanh thể hiện một tương lai sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Nhìn bức tranh, em thấy Trái Đất tương lai thật đáng yêu và bình yên. Em hiểu rằng, để có cuộc sống xanh ấy, mỗi người cần bắt đầu từ những việc nhỏ hôm nay – nhặt rác, tiết kiệm, yêu thiên nhiên. Nếu mỗi người đều ý thức và hành động vì môi trường thì ước mơ về một Trái Đất xanh chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Em mong Trái Đất của chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh, bầu trời luôn trong xanh và hoa nở khắp nơi. Em hứa sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để giữ cho Trái Đất mãi tươi đẹp!