Hà Thị Bảo Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Đây là tranh em vẽ về thành phố tương lai xanh. Em tưởng tượng các tòa nhà cao nhưng xung quanh có nhiều cây xanh, mái nhà có vườn và tấm pin mặt trời. Trên trời có tàu bay và xe bay nhẹ nhàng, còn trên đất có tàu trên cao chạy êm, mọi người đi lại bằng phương tiện chung nên ít khói. Đường phố rộng có lề đường trồng cây, có chỗ chơi và ghế ngồi cho mọi người. Xe cộ em vẽ nhỏ gọn, có màu sắc tươi vui, không gây ồn và không thải khói đen. Em để khung tranh màu xanh vì muốn nói là thiên nhiên ôm lấy thành phố, chứ không để thành phố phá rừng. Bố cục tranh gọn gàng để người xem thấy rõ: phát triển và cây xanh có thể song hành. Em mong mọi người cùng trồng cây, dùng năng lượng sạch và đi phương tiện công cộng. Thông điệp em muốn gửi gắm qua bức tranh là nếu mình biết giữ gìn môi trường, thành phố sẽ trong lành, vui vẻ và an toàn cho trẻ em lớn lên. Em hy vọng mọi người, từ ông bà, cha mẹ đến các bạn nhỏ, cùng nhau làm những việc nhỏ như không xả rác, dùng ít nhựa, trồng cây, để tương lai thật xanh, sạch và đẹp.