Hà Trần Ngọc Hân
Câu chuyện chia sẻ
Chủ đề trong bức tranh em vẽ: Bảo vệ môi trường. Chính giữa của bức tranh là Trái Đất màu xanh.Tranh số 1 trên cùng góc phải là 2 bạn đang dọn và nhặt rác ngoài vỉa hè, tranh số 2 là bạn nhỏ dọn rác khu công cộng, tranh số 3 là tàu ngầm lặn xuống biển để hút dọn rác, bức thứ 4 trên cùng bên trái là 2 bạn nhỏ dọn rác gần khu du lịch.
Em muốn gử thông điệp trong bức tranh là: Môi trường là ngôi nhà chung của tất cả chúng mình. Một khi môi trường bị ô nhiễm, không chỉ con người mà kể cả các loài động vật dưới nước sẽ không thể sống khỏe mạnh được. Vậy nên, chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường bằng cách giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, trồng nhiều cây xanh, không vứt rác bừa bãi.
Mỗi cá nhân hãy tự mình ý thức Em tin môi trường sẽ luôn có bầu không khí trong lành, sông, biển lúc nào cũng đầy cá, tôm. Trên rừng luôn có nhiều cây xanh và tiếng chim hót vang hàng ngày. Chúng mình còn nhỏ nhưng hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, hãy luôn ý thức để bảo vệ môi trường, chính là chúng ta đang bảo vệ cuộc sống và tương lai của mình.