Hà Tường Vy
Câu chuyện chia sẻ
Bức thư này tớ viết để gửi cho chính chúng ta của hôm nay đang loay hoay trưởng thành giữa một thế giới vừa đẹp đẽ vừa đầy vết xước. Bản thân tự hỏi: “Liệu chúng ta đã sống xứng đáng với hành tinh này chưa?”.
Tớ viết thư này để nhắc rằng ước mơ về một tương lai xanh không thể chỉ dừng lại trên đầu ngọn bút hay trong góc suy nghĩ bé nhỏ của mỗi người. Thế giới chỉ có thể thay đổi khi chúng ta dám biến khát khao thành hành động, ngay lúc trái tim vẫn còn “đỏ rực” vì những điều muốn làm cho Trái Đất tốt đẹp hơn. Bởi biết đâu, nếu chần chừ đến ngày mai, bầu trời xanh sẽ trở thành ký ức, còn những khu rừng chỉ còn lại trong sách giáo khoa.
Chúng ta chọn gieo những mầm xanh, chọn nhặt lên một rác nhỏ để đổi lại cả một tương lai lớn.
Hãy cùng nhau hành động ngay từ bây giờ để cùng nhau biến ước mơ thành hiện thực nhé!