Hồ Ngọc Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
VÌ MỘT THẾ GIỚI XANH - SẠCH - ĐẸP
Bầu trời không còn xanh biếc như bao ngày mà bị bao phủ bởi lớp màn khói bụi xám xịt, dày đặc - chất độc hại gây ô nhiễm từ các nhà máy, xe cộ. Dòng sông quen thuộc với bao người đã hóa thành một dòng nước đen ngòm, mang theo hàng triệu rác thải nhựa trong đời sống sinh hoạt của con người như một vũ khí đe dọa đến sự sống của những sinh vật dưới nước. Cây cối - lá phổi xanh của hành tinh, cũng đang khan khóc kêu gọi sự giúp đỡ. Từ những khu rừng nguyên sinh bạt ngàn , con người đã phá hủy tất cả để rồi giờ đây chỉ còn vài trăm cây đang hấp hối, dần mất đi sự sống trên trái đất. Mọi người nghĩ thử xem: số lượng dân số ngày càng tăng, còn cây xanh thì ngày càng giảm. Phải chăng chúng ta đang tự dẫn mình đến bờ vực diệt vong vì thiếu đi nguồn oxy duy trì sự sống?
Đây là lúc chúng ta bắc buộc phải thay đổi, từ cách tiêu dùng lãng phí sang lối sống tiết kiệm, bền vững, từ việc xả rác vô tâm sang tinh thần tái chế có trách nhiệm. Nào hãy nghĩ thử xem! Ai cũng muốn sống trong một thế giới nơi bầu trời trong veo, đại dương xanh biếc không một mảnh rác, những khu rừng rậm rạp vươn lên mạnh mẽ chứ không phải một bãi phế liệu khổng lồ, đúng không nào? Vì vậy, hãy cùng chung tay xây dựng một thế giớ xanh - sạch - đẹp cho tương lai 2050 nào! Em tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm được!