HỒ PHẠM LINH VÂN
Câu chuyện chia sẻ
Em xin trình bày về ý tưởng tranh của em:
Giữa tranh có một nàng tiên cá, và xung quanh là những con bơ đang xử lí rác, cũng chính là một ví dụ cho những người đang cố gắng bảo vệ biển cả. Trong đó, có những người thì nhặt rác, có người thì bảo vệ sinh vật biển, bảo vệ hệ sinh thái, hay kể cả trên mặt đất cũng có những người đang trông rừng, đang bảo vệ sinh vật rừng. Tuy vậy, ngoài những người đang nỗ lực bảo vệ và phục hồi môi trường, cũng có những người thật vô ý. Họ xả rác, xả dầu ra biển, họ chặt cây, săn bắn động vật, khiến tài nguyên môi trường cứ ngày càng cạn kiệt. Thực sự là, môi trường đang kiệt quệ lắm rồi, xin đừng xả rác bừa bãi nữa, đừng khái thác một cách vô lý nữa, hãy để môi trường có thời gian để phục hồi, rồi khác thác vừa phải thôi, để tình trạng biến đổi khí hậu có thể dừng lại. Em cám ơn