Hồ Thanh Trà
Câu chuyện chia sẻ
Con là Sunny, một cô bé 7 tuổi đang sống ở năm 2025. Con viết thư gửi cho chính mình ở năm 2050. Bức thư là mơ ước của con về một Việt Nam 2050 đã đạt mục tiêu Net Zero. Có nghĩa là đất nước mình đã không còn tạo ra thêm khí thải gây hại cho Trái Đất, mà chỉ sống hài hòa với thiên nhiên. Khi đó con gái của con cũng sẽ khoảng 7 tuổi như con bây giờ, và sẽ được sống trong một Việt Nam tràn đầy màu xanh của cây lá, không khí trong sạch mát lành. Để tương lai đó thành hiện thực thì ngày hôm nay con và tất cả người dân Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều. Những cánh rừng cần được giữ gìn, những dòng sông cần được hồi sinh, những nhà máy cần thay đổi công nghệ, và quan trọng nhất là mỗi người dân Việt Nam cần thay đổi thói quen sống.
Bức thư này không chỉ gửi cho Sunny của năm 2050, mà cho tất cả chúng ta hôm nay. Hãy sống xanh, để đến năm 2050, chúng ta được sống trong một Việt Nam xanh, sạch và hạnh phúc.