Hờ Thị Hiền
Câu chuyện chia sẻ
Mình là Hờ Thị Nông, học sinh lớp 5A, trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì.
Hôm nay, mình muốn chia sẻ một ước mơ nhỏ bé nhưng đầy hy vọng – ước mơ về “Thư viện máy tính xanh” trong tương lai.
Mình tưởng tượng rằng, vào năm 2050, thư viện của trường sẽ không chỉ có những quyển sách giấy như bây giờ, mà còn có những chiếc máy tính thông minh, thân thiện với môi trường.
Những chiếc máy tính ấy sẽ sử dụng năng lượng mặt trời, giúp chúng mình học tập, tra cứu và khám phá thế giới mà không làm hại đến thiên nhiên.
Ở đó, mỗi bạn học sinh đều có thể vừa đọc sách, vừa tra cứu thông tin, vừa học vẽ, học hát hay làm thí nghiệm ảo trên máy tính.
Không chỉ là nơi học tập, thư viện máy tính xanh còn là không gian sáng tạo, chia sẻ tri thức và tình yêu với thiên nhiên.
Mình tin rằng, nếu chúng ta cùng nhau giữ gìn môi trường, trồng thêm nhiều cây xanh và học tập thật tốt, thì ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực — một ngôi trường xanh, hiện đại và đầy ắp tiếng cười học sinh vùng cao.