Hồ Thị Tuyết Mai
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Hồ Thị Tuyết Mai
Lớp 7.2
Bài thuyết trình về bức tranh :
Vào năm 2050, em muốn thế giới trở nên thật xanh tươi, tràn đầy sức sống và bình yên. Một thế giới mà khi chúng ta hít thở, không còn cảm thấy khói bụi, mà chỉ có không khí trong lành, mát mẻ. Nước ở các con sông, ao hồ và đại dương đều sạch sẽ, không còn rác thải hay dầu loang. Đó chính là lý do em vẽ ra bức tranh này – bức tranh về một cô bé đang cười vui vẻ đứng ở bên trái bức tranh, trên tay cầm một chiếc cọ “thần kì”. Với từng nét vẽ, cô bé ấy đang vẽ nên một Trái Đất mới: một Trái Đất xanh, sạch, tràn ngập năng lượng gió và ánh nắng mặt trời.
Những cối xay gió khổng lồ đang quay đều, cung cấp năng lượng cho cả thành phố hiện đại nhưng thân thiện với môi trường. Những ngôi nhà nhỏ có mái phủ đầy cây xanhvà những tấm biển tròn nhỏ lơ lửng xung quanh nhắc nhở mọi người: “Rác hữu cơ”, “Rác vô cơ”, “Không được xả rác bừa bãi”,.... Mỗi người đều có ý thức bảo vệ môi trường để sống hòa hợp với thiên nhiên. Trên bức tranh ấy, những ngọn núi đang vươn mình kiêu hãnh, cây cối đâm chồi nảy lộc một cách tự nhiên, không cần thuốc hay hóa chất.
Màu sắc thật phi diệu, rực rỡ biết bao như chính niềm tin và hy vọng của em. Dù chỉ là một bức tranh, nhưng trong đó chứa đựng cả ước mơ, tình yêu và niềm mong mỏi tha thiết của em về một tương lai Xanh – Sạch – Đẹp cho toàn nhân loại.